Old school Swatch Watches

Đừng để ta gặp nhau

Posted at 27/09/2015

169 Views

Tim đập thình thịch... Lại nữa rồi, biết nói sao?
- A lô?
- Em à, chiều nay anh về sớm, qua đón con chỗ bà nội, rồi cả nhà đi ăn nhé!
- Ơ.. vâng.. chồng ơi..
- Sao vậy vợ?
- À.. à... không có gì! Chỉ là định nói, vợ yêu chồng nhất thôi mà..
Khanh tắt điện thoại, nụ cười vẫn còn vương lại. Vân ngồi cạnh ghen tỵ:
- Chả ai sướng như bà đâu nhá... Hết buồn nhé!
- Ừ, hết buồn rồi...
Khanh cười xòa với cô bạn, rồi cầm điện thoại lên, nhắn lại một dòng tin.
"Xin mi... đừng để ta gặp nhau"







....